Trước mộ mẹ – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

23/08/23 – 03:08

Tác giả Nguyễn Thanh Vinh

 

TRƯỚC MỘ MẸ

Mẹ ơi! Mộ xanh, lá vàng, cỏ úa!
Con trở về quỳ gối, tựa mộ bia
Một nén nhang! Thầm khóc cảnh phân chia
Trước mộ mẹ chia lìa âm cách trở
Âm dương biệt bao ngày con mãi nhớ
Bóng mẹ gầy luôn che chở con thơ
Miếng cơm ăn đến giấc ngủ tờ mờ
Giờ sáng tối con bơ vơ vắng mẹ
Lúc thuở nhỏ lời hát ru khe khẽ
Chiếc nôi nằm từ tấm bé vừa sinh
Trao yêu thương mẹ ấp ủ đời mình
Bao hy vọng trao tình thương con trẻ
Mẹ ơi mẹ! Con trưởng thành rồi nhé!
Đã thành người mẹ vẫn mãi hằng mong
Bước vào đời với nhân cách tấm lòng
Con mãi giữ trước núi sông đất nước
Trong cuộc sống thường ngày con vẫn bước
Vẫn đồng hành cùng những ước mơ xanh
Và niềm tin ước nguyện sẽ thuận thành
Nơi chín suối cho mẹ lành an giấc
Lễ báo hiếu con tưởng ngày mẹ mất
Đạo làm người, tử bất hiếu là con
Bao tháng năm để mẹ mãi mỏi mòn
Ngày khôn lớn lại không tròn chữ hiếu
Mẹ ơi mẹ! Biết bao điều dễ hiểu
Khi sinh thời mẹ yêu vẫn bảo ban
Dạy con thơ cuộc sống chớ vội vàng
Khi vấp ngã hãy đoàng hoàng đứng dậy
Con nhớ mãi bóng hình mẹ ngày ấy
Biết làm người con chẳng thấy mẹ đâu
Mẹ đi xa!… Ba tất đất mộ sâu
Mẹ nằm đó gọi hồi lâu chẳng gặp
Mẹ ơi mẹ! Nén nhang thơm con thắp
Cuối thấp đầu, xin chắp tay nguyện cầu
Phật đảng ngày mong có phép nhiệm mầu
Được thấy mẹ trong mộ phần siêu thoát.

Sài Gòn, 21/8/2023

Mẹ của tác giả

Nguyễn Thanh Vinh

ARnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: