06/09/23 – 02:09

TRƯỜNG BẢN LÀNG EM
Trập trùng núi đá gập nghềnh
Lên cao mây quyện bập bềnh đường nghiêng
Cây chào hoa nở cờ thiêng
Người bay trong gió chung chiêng nắng vàng
Em về ngày hội bản làng
Học trò ríu rít rộn vang núi rừng
Người Tày người Mán vui mừng
Đồng bào dân tộc tưng bừng hát ca
Bập bùng ngọn lửa đậm đà
Say trong điệu múa mặn mà trao duyên
Tình đây cô giáo gieo truyền
Mở mang con chữ thuyền quyên sáng ngời.
TP. HCM Ngày khai trường 05/9/2023
Lê Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân