Truyền thuyết vợ chồng Ngâu – Thơ Duy Thịnh

30/08/23 – 09:08

Tác giả Duy Thịnh

 

TRUYỀN THUYẾT VỢ CHỒNG NGÂU

Tháng Bảy về rả rích mưa ngâu
Mưa suốt đêm thâu tạo nỗi sầu
Canh khuya trằn trọc, bao trăn trở
Nhớ về truyền thuyết vợ chồng Ngâu.

Ông trời lại khéo tạo mưa ngâu
Ngăn cách sông sâu, thiếu nhịp cầu
Muốn được đoàn viên ngày gặp mặt
Ô Thước bắc cầu vượt sông sâu.

Ngân Hà một dải kết ngàn sao
Sông rộng làm sao bắc nhịp cầu
Cả năm có một ngày gặp mặt
Thất tịch (7/7) bây giờ còn thấy đâu

Ngưu Lang Chức Nữ thật đáng thương
Vì dám yêu đương, trái lẽ thường
Ngọc Hoàng nỗi giận, chia ngăn cách
Thành cuộc tình buồn, đắm bể sâu

Tháng Bảy đã về lại mưa ngâu
Truyện buồn tình ái đã qua lâu
Ngưu Lang Chức Nữ không còn nữa
Truyền thuyết lưu truyền mãi đời sau…!

Duy Thịnh

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: