29/03/23 – 02:03

TỰ HÀO MẶC ÁO ĐOÀN VIÊN
(Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)
Mặc áo đoàn viên rất tự hào
Vai trò trách nhiệm cực kỳ cao
Duy trì bản lĩnh cần luôn có
Phát triển tài năng khó vẫn vào*
Nhiệt huyết ươm mầm văn hoá giữ
Tinh thần nối mạch nghĩa tình trao
Màu xanh tuổi trẻ đầy hi vọng
Mặc áo đoàn viên rất tự hào.
Chú thích: *Ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên (Bác Hồ)

Lê Đức Hiếu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân