26/08/23 – 08:08

TỰ TÌNH THÁNG TÁM
Trời tháng Tám…
Thu dịu vợi trong tôi
Gửi mênh mông…
chở đôi dòng tâm sự
Tim thổn thức…
bởi tình yêu mãi ngự
Đau dại khờ…
ta vẫn cứ… lại yêu
Em như những giọt mưa chiều
Nhẹ nhàng tắm mát bao nhiêu chuỗi ngày
Giận người mượn rượu giả say
Đốt THU vàng ruộm… trút đầy nhớ nhung…
Chiều Thu 2022

Bích Thục
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân