Tự tình – Thơ Nguyễn Dậu

07/09/23 – 05:09

Tác giả Nguyễn Dậu

TỰ TÌNH…

 

Sao vẫn còn chưa ngủ .
Sao như cứ mơ màng
Nhìn vào gương chợt thấy .
Bóng phai cùng thời gian.

Dại khôn ngần ấy tuổi.
Mặc đời bao nỗi trôi.
Thời gian không trở lại
Xa xăm xanh cuộc đời.

Ta chẳng còn bao lâu.
Buồn vui cùng hờn giận.
Người đi xa về đâu
Hoàng hôn sắp lặng rồi.

Em ở đâu…nơi đâu
Mùa thu về rồi đó
Ta lang thang một mình.
Giữa phố buồn lặng thinh.

Em ở trong lòng ta.
Tháng năm cùng thương nhớ.
Chăn gối thành duyên nợ .
Đường trần thành hương xưa.

Những hẹn thề còn đây.
Vẫn muôn đời còn mãi.
Câu thơ nào rơi vãi.
Tình mình …say đắm xưa..

Long An ngày 7/9/2023

Nguyễn Dậu

Ảnh minh họa Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: