27/07/23 – 01:07

TỰ TÌNH
Làm nghề cao quý một chữ tình
Để lại mai sau nhớ tới mình
Trời cho tài nghệ như hoa thắm
Phúc đức cao dày thật đẹp xinh
Sinh thời cha dạy nhất thân vinh
Giữ lại tâm trong mới thấu tình
Đề cao trách nhiệm trong công việc
Trên kính dưới nhường sống quang minh.
26/7/2023
Nguyễn Duy Thuyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân