
TUỔI NĂM MƯƠI MƠ TẾT
Năm mươi tuổi mà vẫn còn mong tết
Như trẻ thơ chưa hề biết muộn phiền
Sống vô tư chẳng nghĩ chuyện bạc tiền
Khoe áo mới vui hồn nhiên đón tết
Năm mươi tuổi bước phiêu du đã mệt
Muốn được về ăn tết với mẹ cha
Bữa tất niên vui sum họp một nhà
Niềm hạnh phúc bao ngày ta thầm ước
Năm mươi tuổi chẳng hơn thua mất được
Về bên nhau quây quần trước giao thừa
Ly rượu nồng ta nhắc lại chuyện xưa
Bên bếp lửa vui đùa trông nồi bánh
Năm mươi tuổi đôi vai còn nặng gánh
Tháng năm dài phải sống cảnh xa quê
Trong giấc mơ vẫn mong đợi ngày về
Nghe tiếng pháo niềm đam mê thuở nhỏ
Năm mươi tuổi mà mê câu đối đỏ
Yêu bữa cơm có thịt mỡ dưa hành
Yêu bếp hồng khói quyện bánh chưng xanh
Yêu sắc thắm trên cành đào đua nở
Năm mươi tuổi yêu những gì ta nhớ
Hạnh phúc là đón tết ở quê hương.
LẠI VĂN PHONG
