18/03/23 – 10:03

TUỔI THƠ
Tôi xin trở lại một lần
Tuổi thơ dữ dội muôn phần yêu thương
Sáng đi cắp sách tới trường
Chiều về phơi nắng trên nương gặt vàng…
Chân đồi thảm cỏ thênh thang
Cánh diều vi vút mơ màng ước mơ
Đầu đời viết một vần thơ
Thầm nhung trộm nhớ thẫn thờ người ta
Ngây thơ mái tóc đuôi gà
Lúng la lúng liếng như là sắc xuân
Đêm đêm tự ngắm vai trần
Tự tình với cả phong vân loang gầy…
Cuộc đời giấc mộng trả vay
Bao nhiêu ngày tháng đong đầy giận thương
Xa thời môi đỏ má hường
Xa rồi kỷ niệm quê hương thuở nào…
Nhớ nhiều ký ức chênh chao
Thương về một thuở dạt dào nắng mai
Yêu sao kỷ niệm đan cài
Muốn về nơi ấy… sơ khai quê nghèo…
Nguyễn Văn Thích
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân