28/07/23 – 09:07

TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
Người chiến sĩ anh hùng bất diệt
Đã ra đi mãi miết không về
Quê hương nặng một lời thề
Bảo vệ Tổ quốc không hề gian khổ
Biết bao người nhuộm loan máu đổ
Giáp quân thù súng nổ bom rơi
Gương các anh mãi sáng ngời
Đã để lại cho đời một danh vọng
Con ra đi mẹ già trông ngóng
Nhưng lửa thù nóng bỏng sá chi
Một lòng quyết chí ra đi
Nước non bảo vệ sá gì phận trai
Quyết đánh cho bè lũ tay sai
Lập nên kỳ tích cho ngày mai
Sá gì chút phận gái trai
Giữ cho đất nước tương lai rạng ngời
Anh hùng đã ngã xuống khắp nơi
Danh thơm lan tỏa mãi muôn đời
Nhớ xưa câu hát a ơi
Nhớ khi con khóc bao lời mẹ ru
Nhưng ngờ đâu giấc ngủ ngàn thu
Vì lũ giặc lửa thù còn đó
Đợi con về mẹ vò võ ngóng trông
Nào ngờ đâu một giấc ngũ đông
Giữ cho bờ cõi núi sông
Hồn con đến tận non bồng tây thi.
27/7/2023
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân