
VẪN XƯA
Thế là em đã đi rồi
Trầu cau chưa kịp chạm môi
Đã lìa
Em về với ánh sao khuya
Để anh ở lại đầm đìa sương buông
Chăn chưa đắp… gối chưa tường
Chiếu gon lật trái chân giường kêu oan
Khóc cho nát kiếp hồng nhan
Cho trăng rời rụng, sao tàn…
Em ơi!
Tôi thì thầm với bóng tôi
Tưởng em kề cận bên đời, bóng tiên
Hố bom xé nát tình duyên
Hình em mãi mãi vẫn in trên tường
Năm mươi năm ngát khói hương
Trầu cau tròn đĩa còn vương vấn tình
Trên trời em có linh thiêng
Thì về thắm lại môi hiền
… vẫn xưa?
Phan Huy Hùng

