04/09/23 – 10:09

VẮNG EM
Vắng em sợi nắng nghiêng dài
Lung linh trước cổng nhà ai đợi chờ
Mỗi chiều trời tím ngẩn ngơ
Anh qua ngõ vắng thẩn thờ bước chân
Vắng em sóng biển bao lần
Hôn bờ nghiêng ngả lại ngân tiếng lòng
Đêm về trăng khuyết chờ mong
Cây si bóng tỏa anh trồng bên em
Đường xưa lối cũ êm đềm
Thông reo biển gọi nghe tim bồi hồi
Nay về hoài niệm mình tôi
Vần thơ anh viết chiều ngồi nhớ ai
Con tim gõ nhịp ngắn dài
Nghe trong hơi thở một hai cái buồn
Phố chiều biển lặng mưa tuôn
Vắng em quê biển chuồn chuồn dừng bay.
Ngày 03/9/2023
Lê Viết Tín
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân