28/08/23 – 10:08

VẦNG TRĂNG KHUYA
Vầng trăng lơ lững giữa trời
Có ai vô ý đánh rơi xuống hồ
Gió đùa mặt nước lô xô
Hay là các chị các cô vui đùa
Tưởng rằng ai bán trăng mua
Vớt lên từng mảnh hơn thua tranh dành
Còn đâu một ánh trăng thanh
Nát tan vỡ vun sao đành người ơi!
Trăng vàng trăng đến khắp nơi
Trăng luôn tỏa sáng tuyệt vời lắm thay
Cùng nhau thỏa thích vui say
Dưới trăng thỏa nguyện những ngày ước mơ
Đêm trăng khi tỏ khi mờ
Gắng bao kỷ niệm bao giờ cho phai
Ánh trăng cũng chẳng riêng ai
Mang nhiều hạnh phúc ngày mai cho đời
Vầng trăng luôn mãi tuyệt vời
Vẫn luôn còn đó người ơi hãy về
Trăng vàng tỏa khắp làng quê
Cho ta tất cả chẳng hề nhạt phai.
27/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân