18/05/23 – 02:05

VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG
Điện thay đèn trăng còn đâu thi vị
Vằng vặc trăng soi, ai nghĩ đến trăng
Lửng lơ treo giữa trời khuya vắng lặng
Hững hờ chi vầng trăng mộng mơ
Tuổi thơ tôi gắn những đêm trăng
Cùng bọn trẻ tung tăng, chạy nhảy
Các trò dân gian từ bé tôi yêu
Bên thềm ngồi ngắm trăng nghe bà kể chuyện
Thật ly kỳ chuyện xưa, chuyện nay
Dẫu đất trời đổi thay trăng vẫn tròn, vẫn sáng
Dẫn đường soi bóng em, bóng anh
Trăng thanh gió mát trên đường làng rảo bước
Ngắm đồng lúa rì rào oằn mình tắm sương
Chị Hằng Nga ơi! Giờ này còn ai nhắc tới
Chú Cuội ngồi buồn thiu biết tâm sự cùng ai
Bốn bề điện sáng quắc,
Xe cộ chạy bon bon
Thành thị, nông thôn còn đâu phân biệt,
Còn đâu vầng trăng yêu thương
Ước đêm đến chờ trăng lên sáng tỏ
Soi dòng nước trong vớt trăng rơi đáy bể
Nhớ về bao ký ức tuổi thiếu thời
Ngồi ngắm trăng,
Yêu hoài một ánh trăng khuya!
Hai Dư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân