20/03/23 – 10:03

VẪY TAY
TỪ TẠ TRĂNG HÀN!
Vẫy tay
Từ tạ trăng Hàn
Màn sương rơi mỏng
Cung đàn… ướt mi!
Từ khi
Phiền muộn não nề
Bốn bề hoang lạnh
Tái tê hồn trần!
Từ thân
Yêu dấu trong ngần
Tình yêu bất tận
Tơ trần gối chăn!
Thi thơ
Tình khúc đồng đăng
Mây giăng biển rộng
Sao băng khuất trời!
Từ nay
Trống vắng tiếng mời
Em ơi! Đến lúc
Tình lời trống không!
Nguyệt tròn
Trăng động gió bồng
Bay đi muôn kiếp
Nỗi lòng… chung mang!
Ngỡ ngàng
Ngang trái dọc ngang
Xa đang tiễn vận
Cung buồn trớ trêu!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân