Về bên anh – Thơ Hà Văn Luôn

27/07/23 – 09:07

Tác giả Hà Văn Luôn

 

VỀ BÊN ANH…
(Nhân sắp đến ngày THƯƠNG BINH LIỆT SĨ)

Mẹ vẫn nhớ ngày ANH LIỆT SĨ
Đứa con yêu đã nghĩ yên lòng…
Nén hương mẹ vái vừa xong…
Con ơi yên giấc nước không còn thù.

Về bên anh dù lưng sọm gối…
Lòng thanh cao con vội giã từ…
Mẹ già dẫu khổ đời tư…
Mãn lòng nguyện mẹ được người con ngoan…

Anh Liệt sĩ Giang San thắm đỏ…
Mẹ mẫu từ tường tỏ phân ly
Chưa tròn chữ hiếu con đi…
Mẹ già xa mãi cũng vì nước non.

Xót mẫu tử long con vĩnh biệt…
Nghĩa sơn hà mẹ biết ngậm vui…
Nén hương tỏa khói ngậm ngùi…
Lặng yên tâm sự mẹ vui lòng già…

Có như con, Sơn Hà Xã Tắc…
Vắng bóng thù lũ giặc ác gian…
Quê hương nay đã huy hoàng…
Mẹ ngồi tâm sự nghĩa trang con à…

Tự hào mẹ, là hoa sắc thắm
Giấu lệ tràn thương lắm con ơi…
Mẹ thương con giữa đất trời…
Anh hùng Liệt sĩ mẹ ơi an lòng…

Mẹ trầm lặng hư không suy nghĩ…
Lòng nặng lòng đồng chí bên con…
Mẹ ru lòng dạ sắc son…
Cho anh yên nghĩ nước còn phồn vinh.

Mẹ hiến anh nước mình Độc lập
Nhớ ơn dày mộ thắp tri ân…
Hương bay thơm ngát xa gần…
Tỏa hồn non nước, người thân anh hùng…

Mẹ vẫn lòng trung dũng cạnh con…
Không nức nở lòng son lệ đổ
Âm thầm hào hiệp tung hô…
Anh hùng Liệt sĩ điểm tô nước nhà…

Đời chỉ mẹ bao la thăm thẳm…
Lòng đắng cay rối rắm mừng vui
Khi con đất mẹ chôn vùi…
Tự hào non nước ngược xuôi huy hoàng…

Hà Văn Luôn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: