Về Bến Tre – Thơ Tống Thu Ngân

25/08/23 – 08:08

Tác giả Tống Thu Ngân

 

VỀ BẾN TRE

1
Về Bến Tre mình chèo ghe đi hái bưởi
Bưởi da xanh, cùng với bưởi thanh trà
Bông bưởi trắng như thịt da con gái
Chèo thuyền đi hai đứa mình cùng hái.

2
Về Bến Tre đi lượm mo cau
Nhớ cái thuở em ngồi, anh hai tay kéo
Nhớ cái thuở bên bờ kênh Xéo
Tắm bụp dừa hai đứa lênh đênh.

3
Về Bến Tre em nhớ anh hơn
Chiều nước lớn, anh dạy em bơi ếch
Lục bình trôi trong những ngày giáp Tết
Trôi theo dòng mình đi vớt dừa khô.

4
Về Bến Tre quàng khăn sọc ca rô
Sao bỗng nhớ ngoại già nhai trầu bõm bẻm
Về Bến Tre hai đứa mình đã hẹn
Cá thòi lòi mình đi bắt kho tiêu.

5
Về Bến Tre… ta chạy theo những cánh diều
Niềm mơ ước bao năm ta vẫn hẹn
Về Bến Tre, với tình yêu trọn vẹn
Tóc đuôi gà một thuở áo vàng mơ.

6
Về Bến Tre nghe Đồ Chiểu ngâm thơ
Duyên con gái thầm thì dòng sông chảy
Về Bến Tre anh trồng thêm luống cải
Bắt cá rô cho má nấu canh bầu.

7
Về Bến Tre ta ở thiệt lâu
Qua cầu khỉ anh nắm tay em thật chặt
Về Bến Tre mình ăn mắm sặc
Trái dưa leo non mướt những nụ hôn.

8
Về Bến Tre ta yêu nhau hơn
Mùa gió chướng ta đi bắt còng, xúc tép
Về Bến Tre tóc em thơm bồ kết
Đọt nhãn lồng mình luộc chấm chao.

9
Về Bến Tre mình đi tát ao
Hái lá cách, đổ bánh xèo tôm tép
Về Bến Tre áo em thật đẹp
Mái tóc dài soi mượt bóng dừa xanh.

10
Về Bến Tre gió mát, trăng thanh
Con phà cũ đã mấy mùa thương nhớ
Về Bến Tre trồng dây bí rợ
Để nhớ rằng duyên nợ đến mai sau.

11
Cây cải xanh đắng mãi những niềm đau
Mùa thương nhớ vẫn dạt dào thác đổ
Về Bến Tre trồng cây cải rổ
Buổi hẹn hò lất phất giọt mưa ngâu.

12
Về Bến Tre con nước nông sâu
Vẫn chung thủy như nước hồ ngọt mặn
Về Bến Tre mình xa nhau chẳng đặng
Dưới bóng dừa mình ngồi ngắm bình minh.

13
Về Bến Tre em kẹp tóc thật xinh
Đi thoăn thoắt qua cầu tre lắt lẽo
Về Bến Tre em xào mứt dẻo
Mứt mãng cầu gói giấy bóng thật xinh.

14
Đêm Ba Lai trăng soi bóng chúng mình
Phù sa nặng chở tình em nông nổi
Ghé Mỹ Tho mình ăn cam, ổi
Uống nước dừa, ngọt lịm cả môi mềm.

15
Về Bến Tre nghe những buổi chiều êm
Trâu nghé ngọ từng đôi về tổ ấm
Về Bến Tre gọi đò không xa lắm
Dòng Cỗ Chiên con nước lớn ròng.

16
Đi bên em lúa trổ đòng đòng
Con kênh nhỏ thuyền ai vừa qua đó
Về Bến Tre tình ta để ngỏ
Trái sầu riêng rụng chín ở đầu hè.

17
Mưa đầu mùa non mướt những hàng me
Con sáo sậu sang sông còn vương vấn
Anh nhớ thương ai mà ra vô mấy bận
Cây chuối sau hè khô lá vẫn tương tư.

18
Cây chùm ruột nhớ ai mà chua quá
Đi ra bờ hái rau răm, rau má
Đợi cha về bắt cá nấu canh chua
Em nhớ thương ai mà cứ ngắm Sao Rua.

19
Con tép bạc nhảy lên bờ kêu ơi… ới
Anh thương em mãng cầu chín tới
Rau muống kết bè trôi nổi cuối dòng sông
Bìm bịp kêu con nước lớn, ròng.

20
Em mặn, nhạt, chát, chua anh thương hết
Về Bến Tre anh chèo ghe không biết mệt
Có em rồi sóng gió cũng bình yên
Hai lúm đồng tiền, em cười thật có duyên.

21
Về Bến Tre ghé Mỹ Nhiên, Mỹ Thạnh
Qua Tân Xuân, Bảo Thạnh, xuống Cồn
Lên Mỹ Chánh, Lương Hòa, Lương Quới
Về Bến Tre, mẹ quê giờ vẫn đợi.

22
Trái xoài chín nhớ thương ai dịu vợi
Ta đưa nhau về thăm lại những hàng cau
Đường chông chênh ta nắm chặt tay nhau
Bến Tre ơi thương nhớ quá miền tuổi thơ hoang dại…

Tống Thu Ngân

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: