16/08/23 – 01:08

VỀ LẠI CHỐN XƯA
Một ngày hơn cả trăm năm
Tình yêu sưởi ấm nơi nằm cõi tiên
Buông rơi những mối ưu phiền
Thả hồn vào cảnh thiên nhiên hữu tình
Gió chiều mơn giỡn trúc xinh
Bướm hồng sải cánh nghiêng mình ngắm hoa
Nắng ươm cảnh sắc giao hòa
Thuyền quyên lãng tử đi qua mộng lòng
Đò xưa chở những mỏi mong
Về bên diễm lệ khơi dòng trái tim
Đa đoan một thuở kiếm tìm
Miệt mài quên mỏi cánh chim cuối trời
Đi trong khắp chốn cùng nơi
Tầm thương gợi nhớ giữa đời hoang liêu
Gặp nhau trời đã xế chiều
Tóc phai màu nắng bao nhiêu thu chờ
Nối vần viết tiếp câu thơ
Chan hòa hạnh phúc bến bờ yêu thương
Trải bao số kiếp vô thường
Đến đi vẫn giữ sợi vương tơ hồng.
7/2023
Vương Quang Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân