16/05/23 – 08:05

VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA
Về thăm lại mái trường xưa
Hao hao hình bóng cô vừa thoáng qua
Nhìn đàn em nhỏ nô đùa
Hồn nhiên, ngộ nghĩnh sao mà đáng yêu
Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn nên người phải nhớ điều cô răn
Ngày đầu vào lớp băn khoăn
Từng câu, từng chữ khó khăn cô rèn
Đêm ngày chăm chỉ học hành
Nay em từng bước trưởng thành rồi đây
Về thăm trường cũ hôm nay
Nhớ bao kỷ niệm đong đầy thuở nao
Cô em dáng dấp cao cao
Cầm tay nắn nót biết bao ân tình
Cô – trò như bóng với hình
Nay xa cô, nhớ lớp mình còn đâu?
Tóc cô đã bạc trắng đầu
Màu xanh nối nhịp bắc cầu em sang
Gặp cô tình cảm chứa chan
Cái nhìn ngấn lệ lòng càng thấy thương
Ngày ngày hai buổi đến trường
Tình yêu con trẻ vấn vương với nghề
Dẫu cho cực khổ trăm bề
Lòng cô vẫn thế chẳng hề chuyển lay
Chút lưu luyến gửi lại đây
Yêu ngôi trường cũ, yêu thầy cô em.
16/5/2023
Hai Dư

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân