15/08/23 – 02:08

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Về trường nhìn cánh hoa rơi
Dấu chân xưa cũ chơi vơi chốn này
Tìm bờ môi ấy đắm say
Mắt huyền xao xuyến tháng ngày năm nao
Nhớ lời ai nói thì thào
Yêu thương ngày ấy dâng trào tim tôi
Biết bao kỷ niệm xa rồi
Sân trường vắng lặng bồi hồi nhớ thương
Hàng cây ở cuối sân trường
Ngày xưa nơi ấy yêu thương hẹn thề
Hôm nay hạ đến hè về
Ve ngân điệp khúc tái tê nỗi sầu
Bây giờ người ấy nơi đâu
Có còn thương nhớ tình đầu tuổi thơ
Chỉ vì ngày ấy dại khờ
Nay về trường cũ thẫn thờ nhớ em.

Đinh Nho Thắng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân