31/08/23 – 02:08

VỀ QUÊ
Về rằm đứng ngắm vườn quê
Vườn cây, hoa trái sum suê mở màng
Hè qua thu đã vội sang
Hương nhà cây quả mênh mang lòng người
Mẹ cha khuất bóng chân trời
Vẫn như sống mãi đời đời bên con
Vết chân xưa vẫn đang còn
Bóng hình cha mẹ trường tồn nơi đây
Về quê nhìn ngắm vườn cây
Mà như sống dậy những ngày năm nao
Bâng khuâng dòng lệ tuôn trào
Thương cha, nhớ mẹ biết bao ân tình.
Rằm tháng 7/2023

Thái Minh Tuyến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân