Về thăm quê đồng đội – Thơ Nguyễn Kim Môn

21/08/23 – 03:08

Tác giả Nguyễn Kim Môn

 

VỀ THĂM QUÊ ĐỒNG ĐỘI
(Kính tặng các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ thành cổ Quảng trị.
Sáng tác mùa xuân 2008 này sắp đến ngày kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5/2023)

Bọn tôi lại về thăm nhà anh đây
Thắp nén nhang thơm tưởng nhớ những ngày
Khói cay xè mẹ anh lau nước mắt
Xưa bên nhau ta vẫn gọi tao mày

Đoàn chúng tôi có hơn một tiểu đội
Lớp bảy bê đầu nhà lợp bằng ngói
Thầy Hòa toán chủ nhiệm cô Mây văn
Cứ chiều chiều chủ nhật mình nghỉ học

Ta cùng nhau tắm sông cũng mấy thằng
Nay chỉ vắng mình anh những tháng năm
Tổ quốc đặt tên anh là liệt sĩ
Bởi xưa chúng ta còn rất đói nghèo

Cơm chẳng đủ ăn nhà cũng gieo neo
Anh vẫn cùng tôi dẫn đầu cả lớp
Có con nhàn mắt nó cứ trong veo
Nay trước bàn thờ khói hương nghi ngút

Thắp nén nhang thơm mà lòng thổn thức
Tổ quốc gọi anh và tôi vào lính
Cả lớp mình đi mất hai điểm mười
Đến Quảng Trị anh được vào Thành cổ

Tám mốt ngày đêm máu đổ lệ rơi
Dòng thạch hãn nổ tơi bời  khói lửa
Ta địch giáp lá cà giặc thua đau
Anh vẫn tiên phong người lính đi đầu

Nay hòa bình đã trở lại từ lâu
Lớp bảy bê họp mặt đủ anh ơi
Tôi cùng thằng Bính và con Lượt đến
Thắp nén nhang thơm lòng dạ rối bời

Ở chốn linh thiêng chắc anh có hiểu
Chứng dám hôm nay tiểu đội đi cùng
Mùa thu về rồi lá bàng bay bay
Tôi càng thương anh cùng con Lượt quá

Quảng Trị hôm nay cuộc sống tuyệt vời
Còn chúng tôi những người lính một thời
Không chỉ mình con Lượt nhớ anh thôi
Cả đất nước phong anh là liệt sĩ.

Nguyễn Kim Môn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: