07/07/23 – 01:07

VỀ THĂM QUÊ MẸ
Ta cùng về thăm quê mẹ… nhé em
Thỏa nỗi nhớ dịu êm… hương đồng nội
Vẫn dáng mẹ… tấm lưng còng sớm tối
Mái nhà tranh, một lối nhỏ đi về
Vườn cây xanh…, thơm hoa trái xum xuê
Tiếng gà gáy… chợt nghe mà náo nức
Ta dạo bước triền đê, lòng rạo rực
Con sông quê… bao ký ức rộn ràng
Em có về nghe mùa đã chuyển sang
Thu nồng thắm… trống hội làng đang mở
Câu quan họ, điệu chèo… sao mà nhớ
Mái đình nghiêng, vầng trăng tỏ… ấm lòng
Ta cùng về để sánh bước thong dong
Lúa vàng rực…, bến sông bao kỷ niệm
Lũy tre nhỏ như vòng tay âu yếm
Giữ xóm làng, cây trái điểm sắc hoa
Trước tình quê… bao cảm xúc vỡ oà
Anh bỗng thấy mình thật là nhỏ bé
Cao cả thế… hồn quê như lòng mẹ
Chở che con… qua chớp bể, mưa nguồn
Quê hương mình… chẳng đâu có thể hơn!
10/2022
Nguyễn Thanh Vân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân