17/03/23 – 07:03

HÈ VỀ
Cánh phượng hồng hoà nhịp cùng tiếng ve
Bao kỷ niệm mùa hè bạn còn nhớ ?!
Nét bút nghiên nhạt nhòa bên trang vở
Trộm nhìn em mắc cỡ cuối sân trường
Tà áo trắng hạt bụi phấn còn vương
Cùng cười vui trên con đường xưa ấy
Bức thư tình anh chưa kịp chấm, phẩy
Đã vội trao em vùng vẫy thẹn thùng !
Tháng Ba về gợi ký ức mông lung
Dòng sông quê ta cùng chơi cút bắt
Nghe mẹ tìm đôi chân chạy thoăn thoắt
Vội về nhanh đi cắt cỏ cho bò
Xưa tuy nghèo nhưng chẳng chút âu lo
Chỉ cầu mong ấm no là hạnh phúc
Nẻo đường đời quanh co nhiều uẩn khúc
Muốn tìm về nơi hạnh phúc quê xưa!

Trần Văn Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân