05/09/23 – 08:09

VỀ VỚI MẸ, NGHE CON!
Ngày lễ này mẹ lại ngóng các con
Khi thấy nhà bên cháu con về cả
Họ vui cười và chuyện trò rôm rả
Bên mâm cơm chiều sau những ngày xa.
Mẹ run run đứng nép trước hiên nhà
Đôi mắt mờ ngóng về nơi xa thẳm
Trông bầy con mẹ thương và nhớ lắm
Sao lễ dài, chúng lại chẳng về thăm?
Mẹ bây giờ biết còn mấy mùa trăng
Như đèn giăng trước bão mưa giông gió
Nên với mẹ những tháng ngày nhung nhớ
Là nhớ các con nhớ lúc cơ hàn.
Vại tương ngon mẹ đã cẩn thận làm
Bởi biết con thích món ăn dân dã
Đám rau muống mẹ cố chăm vất vả
Xanh tốt rồi về luộc chấm tương ăn.
Đêm đã khuya, mẹ chẳng chịu đi nằm
Ngóng trước, ngó sau, mẹ nhìn ra cửa
Trời mau sáng, con hãy về với mẹ
Để mẹ khỏi chờ… khỏi lo lắng nghe con!
Thúy Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân