18/05/23 – 10:05

VỆT NẮNG CUỐI CHIỀU
Lắng sâu… vệt nắng cuối chiều
Thân cò khắc khoải mệt nhoài liêu xiêu
Nghiệp duyên bao kiếp phiêu diêu
Trần ai đày đọa thân nhiều góc gai
Tiếng thở trằn trọc canh dài
Lẫn vào tiếng nấc u hoài trầm kha
Nghiệp duyên khổ ải ta bà
Xin cho gió thuận mưa hòa bình an.
21/3/2023
Nguyễn Thị Bích Đào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân