02/06/23 – 07:06

VỆT SÁNG PHI TRƯỜNG!
Tình thay vệt sáng phi trường
Trời đêm thơ mộng tỏ tường với em!
Không trăng mây sáng nghiêng thềm
Êm đềm gió thoảng nhung mềm tóc bay!
Em xinh đẹp cõi thiên thai
Lòng thay dạ nhớ tình lay láng tình!
Gió đưa cành lá chuyển mình
Như mừng sắc thắm chung tình… nét thêu!
Áo xanh ngọc thạch yêu kiều
Mỹ miều dáng vẻ tận chìu vai thương!
Vào hè lạnh tưởng đông sang
Ngỡ mang chiếc áo nàng đan trao mình!
Đam mê ánh mắt trong xinh
Sương anh mờ dạng bóng hình em qua!
Tóc là lay động bay xa
Lời thề duyên nợ… hôn xa môi nồng!
Gió thong ru cả mặn nồng
Tay vòng âu yếm chung dòng tâm giao!
Trao nhau những tiếng ngọt ngào
Như bao vệt sáng phi trường… khó quên!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân