
VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ
Mặc Tử đi rồi đã đến nơi
Nhìn vô xót cảnh mãi than trời
Nhà trông lạnh giá sầu thương hỡi
Bếp chum lu mờ nỗi khổ ơi
Nẫu ruột đơn phòng ai chẳng tới
Buồn thiu gối lẻ đã xa rời
Đông về nặng trĩu lòng đau vợi
Bởi vậy u hoài khó hãm vơi
Quanh đổi Trọng Trí hỡi buồn vơi
Ảo nào sầu tuôn mãi khó rời
Mộ đã hương tàn lâu chẳng tới
Đêm mờ lịm tắt thảm thương ơi
Nằm yên lặng lẽ trăm năm đợi
Ngẫm lại bơ phờ cả tháng trời
Khắc khoải đâu rồi sao mẹ hỡi
Yên nằm quạnh quẽ ở mình nơi.
20/8/2023
Nguyễn Nho
