16/08/23 – 08:08

VIẾT CHO EM
Gởi vào trong ấy nỗi nhớ thương
Cát nắng miền Trung đất quê hương
Bao chừ em nhỉ đường rộng mở
Cùng bước nhịp đều dẫu gió sương
Hỡi người con gái sống tha phương
Có biết cõi lòng xót tơ vương
Chàng trai đất Quảng hoài trông ngóng
Gởi vào trong ấy nỗi nhớ thương
Đêm đêm thao thức ngược dặm trường
Nghĩ hoài suy mãi hỡi người thương
Có còn như trước lưu câu hẹn
Vui giữa dòng đời tỏa ngát hương
Lòng lại dặn lòng chớ tơ vương
Gian khó mưu sinh chớ xem thường
Một mai ngày mới trên quê mẹ
Ta đón nhau về thỏa nhớ thương.
Trần Hữu Tâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân