17/08/23 – 03:08

VIẾT CHO NGÀY CHỚM THU…
Phố cũ chừng thêm hiu hắt
Cơn buồn theo gió chuyển mùa
Mặt hồ lăn tăn sóng gợn
Đường xa quên dần lối xưa…
Nỡ lòng nào… ai đành đoạn
Kỷ niệm đâu cần đặt tên?
Tương lai cũng thành dĩ vãng
Người lạc giữa vùng nhớ – quên…!
Lỡ bước chân vào quán rượu
Hình như chỉ vô tình thôi
Ngờ ngợ nửa quen nửa lạ
Xót xa nuối tiếc nửa vời…!
Ta vẫn giả điên giả dại
Vì hiểu số phần trớ trêu
Bởi biết chẳng gì mãi mãi
Nên không nói một lời yêu…!
Nắng nhạt nghiêng lưng chừng dốc
Còn sót mùi hoa ngọc lan
Em có còn ngồi hong tóc
Chạnh lòng khi mùa thu sang…?!
Dalat chiều 13/8/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân