18/03/23 – 03:03

MẸ VIỆT MẪU HỆ VĨ ĐẠI
Con đi khắp Việt Nam
Dưới trời xanh mẫu hệ
Đâu cũng thấy tình thương của mẹ
Chăm cho con như trẻ đầu đời…!
Mẹ là suối sông dài mát mẻ
Nuôi đồng bằng ruộng mật bờ xôi
Mẹ là non cao Hoàng Liên hùng vĩ
Nối Trường Sơn lừng lững bên trời…!
Lương thảo mẹ nuôi đời con bền bỉ
Thảo dược chữa con khôn lớn thành người
Mẹ sinh gái trai trùng trùng mặt đất
Để tình yêu rạng rỡ mặt người…!
Ai hỏi rằng con thương ai nhất?
Con thương mẹ vô cùng… Mẹ Việt Nam ơi!
Mẹ là dân ca ngân nga trong đời
Mẹ là sáo đàn dâng nhạc đầy vơi
Mẹ là trời cao, mẹ là biển rộng
Đất nước dưới chân xương máu mẹ muôn đời…!
Trên đầu con cũng mây xanh của mẹ
Giặc lăm le cướp biển cườp trời
Chúng con sẵn sàng triệu người ra trận
Xả thân vì người… mẹ Việt Nam ơi!

Anh Trung Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân