27/07/23 – 02:07

VIẾT VỀ NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ 27/7
Sống được về quê thấy lạ kỳ
Bao lần pháo dập tưởng là đi
Mìn tăng vụt nổ không hề dính
Đạn cối bùng toang chẳng sợt gì
Sốt rét từng cơn co giật thảm
Miên rình mấy bận nghĩ rồi nguy
Ơn trời phúc tổ nay còn mạng
Kẻ bạc người quên vẫn chẳng quỳ.
Đinh Nho Đông

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)