29/03/23 – 02:03

VIẾT VỀ MẸ…!
Thuở ấy trong tôi nhiều kỷ niệm
Mẹ già lam lũ cánh đồng chiêm
Cái rét nàng bân hành da thịt
Ý mẹ vô tư vẫn một niềm.
Hạt gạo làng ta nhiều cam khổ
Cát trắng rang chân môi nẻ khô
Thương đám con thơ còn nhỏ dại
Chỉ mong cho chúng một cơ đồ
Cất bước tha hương mong phồn thực
Biết bao đêm trắng nằm thao thức
Đất khách quê người ngồi suy tính
Mắt mẹ nhòe cay nổi cơ cực…
Gánh cháo hàng rong qua phố chợ
Dòng sông thương nhớ nối đôi bờ
Tóc trắng pha sương chiều viễn xứ
Một đám con thơ mãi nương nhờ…!
27/3/2023

Lê Thanh Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân