22/07/23 – 10:07

VIẾT VỀ TÔI
Có những nơi tôi cũng từng đã đến
Rồi ra về nào ai mến tôi đâu
Chỉ có tiền là mua hết nỗi sầu
Khi trắng tay mới hiểu câu nhân thế
Có khoảng thời gian tôi buông mặc kệ
Như con thiêu thân đốt cháy tâm hồn
Bằng những canh bạc sự thật lời đồn
Đỏ đen gái gú may chừa hút chích
Hơn năm qua rồi tôi luôn cảm kích
Bước vào trang thơ lịch lãm nên người
Đẹp trai ra nhiều môi mắt rất tươi
Thơ đã vực tâm hồn tôi đứng dậy
Viết lên đây tôi không hề che đậy
Chuyện qua rồi nào có cậy nhờ ai
Tôi vẫn mỉm cười đang hướng tương lai
Lúc ngã người mới biết ai tốt xấu
Trang facebook ta làm nơi nương nấu
Gieo mầm xanh bến đậu những vần thơ.
Sài Gòn đêm, 22/7/2016
Nhuận Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân