03/07/23 – 01:07

VỊNH HẠ LONG KỲ QUAN THẾ GIỚI
Vịnh Hạ Long lần đầu tiên tôi đến
Thưởng thức cảnh quang kì vĩ mê hồn
Trong ánh chiều mặt nước nhuộm hoàng hôn
Đến bình minh ánh lung linh buổi sớm
Đảo lớn nhỏ như núi non giữa biển
Đủ dáng hình tuyệt tác thiên nhiên
Phủ cây xanh in bóng nước một miền
Phẳng lặng, xanh rêu, yên bình, thong thả
Các góc độ gần xa Vịnh Hạ Long đẹp quá!
Thế giới diệu kì! Tự hào thắng cảnh Việt Nam!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân