Vợ tôi – Thơ Bùi Trường

21/07/23 – 10:07

Tác giả Bùi Trường và phu nhân

 

VỢ TÔI

Ngày xưa ngúng nguẩy nụ cười
Thoắt đà nên nghĩa mấy mươi năm rồi
Ngày xưa mắt biếc, tươi môi
Ngày nay nhan sắc đã trôi ít nhiều…

Ngày xưa duyên dáng, mỹ miều
Ngày nay đi đứng liêu xiêu, chòng chành
Ngày xưa nũng nịu em anh
Ngày nay bỗng chốc hóa thành bà ông!

Ngày xưa đằm thắm mặn nồng
Ngày nay nghĩa vợ, tình chồng chẳng phai
Ngày xưa cơm sắn, cơm khoai
Ngày nay càng nhớ đến ai thuở nào…

Xưa em như tấm lụa đào
Phất phơ trước gió bay vào tay anh
Ngày nay tóc chẳng còn xanh
Tào khang trọn kiếp vẫn dành cho nhau…

Bùi Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: