08/07/23 – 10:07
VỢ VẮNG NHÀ
Thật sự hôm nay vợ vắng nè
Cơm trưa tạm ở quán cây me
Đâu bằng vợ nấu ăn ngon miệng
Đỡ bụng mà thôi hổng thấy mê
Bả nói về quê đi đám cưới
Còn tôi ở lại giữ nhà nghe
Thôi đành chịu cực đôi lần vậy
Chuyện thiệt như vầy chẳng có thêm…
Phạm Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang