Võ Xiêm: Chùm thơ in tuyển tập Hoài niệm

02/08/23 – 03:08

Tác giả Võ Xiêm

 

TÌNH SỬ BÊN DÒNG SÔNG THU

Hai người ấy bạn của tôi
Vu gia bên lỡ, bên bồi Sông Thu
Quê hương chứa đọng lời ru
Tình trường chứa đựng hận thù xa xăm
Bây giờ đã ba chục năm
Bạn sông Thu đã biệt tăm phụ tình
Xưa yêu nhau rất chân tình
Sinh viên khốn khó hiểu mình vượt lên
Hai dòng nước chảy hai bên
Bên anh cửa Đại, bên em ra Hàn
Cả hai hứa với đại ngàn
Hai dòng cạn nước vẫn tràn tình yêu
Cũng vì hai chữ tình yêu
Họ trao cho cả những chiều hoàng hôn
Bạn Vu Gia  mối tình son
Cho Thu Bồn mãi vẫn còn  bên nhau
Ai ngờ chấp nhận thương đau
Bạn Vu Gia nhận hết nỗi đau về mình
Bên bồi sao quá bạc tình
Để cho bên lỡ một mình ra khơi
Giữa thời cơ cực tả tơi
Bạn Vu Gia phải nằm nơi héo mòn
Thương cho mẹ bạn không còn
Ngày xưa khuyên bạn vẫn còn tuổi xuân
Vượt qua sóng gió trầm luân
Vượt khơi vượt cạn gian truân lắm mà
Thương con mình chẳng có cha
Vọng phu bồng bế vào ra trông chồng
Bạn bên bồi chẳng động lòng
Lật bàn tay giữa dòng sông Thu Bồn
Giờ đây vẫn nỗi như cồn
Ông bí thư xã vợ con đuề huề
Nhà cao cửa rộng đăm mê
Trời cao có thấy ai chê trách lòng
Bạn Vu Gia quyết một lòng
Bỏ quê Lên phố hết lòng nuôi con
Con trai hai tám tuổi tròn
Học hành thành đạt vẫn còn nhỏ ghê
Ước ao muốn được về quê
Có cha có mẹ dễ bề vợ con
Trời cao trăng khuyết lại tròn
Con trai có mẹ mỏi mòn khuyết cha
Mối tình xưa thật đậm đà
Hai bờ ao ước một nhà nên duyên
Bên bồi sao quá ảo huyền
Tạo nên Tình Sử Bên Dòng Sông Thu…

Chiều 3/4/2018

 

PHƯỢNG ƠI!

Phượng nở đỏ bao mùa ngao ngán
Buồn lẫn vui mừng rỡ hợp tan
Xa xưa rộn rã cung đàn lạc
Mãi đến hạ này pháo nổ vang.

 

BỮA CƠM CHIỀU

Hôm qua ráng đỏ chân trời
Mây đen kéo đến thì trời đổ mưa
Món chiều chuẩn bị từ trưa
Cá đồng kho lá nghệ vừa ngất ngây
Ốc bươu xào sả bát đầy
Vị ngon mằn mặn ngây ngây giòn giòn
Cay cay sả ớt rất ngon
Thấm từng gia vị vừa giòn vừa thơm
Món cá um chuối ăn cơm
Là món cá lóc khi hơm mua về
Đậm đà hương vị đồng quê
Ông xã rất thích mưa về càng ngon
Chiều hè thiếu vắng các con
Trời mưa mát quá lại còn món quê
Cơm chiều ôi thật đê mê
Mưa chiều tháng Bảy mà tê tái lòng
Bao ngày ta đã chờ mong
Ngưu Lang Chức Nữ đem lòng thương yêu
Cám ơn trời đất rất nhiều
Mưa ngâu ráng đỏ trời chiều Đức Linh (1)…

05/7/2022

(1) Người chị cùng quê Quảng Nam theo gia đình vào Bình Thuận nhưng những nét và phong cách quê không thay đổi ở quê mới.

 

SINH NHẬT BẠN ĐỜI

Trời se duyên anh gặp em
Cái ngày xưa ấy không thèm lấy anh
Cái duyên cái nợ lại thành
Lia thia quen chậu thuơng anh trọn đời
Có trai có gái tuyệt vời
Nhỏ cưng chúng lắm của trời cho ta
Thế rồi chúng lớn bay xa
Để hai mạng già quanh quẩn trước sau
Em thì trồng hoa trồng rau
Chăm nuôi cá cảnh lớn mau trong hồ
Non bộ cá quẫy sóng xô
Mo cau em thả lòng hồ thuyền nan
Ông Lữ ngồi câu cá vàng
Róc rách nước chảy hoa vàng đầy sân
Bà con khách quý xa gần
Đến làm biển hiệu muôn phần đều khen
Sớm hôm chiều tối lên đèn
Vợ chồng vui thú ngắm trăng bên thềm
Anh thông minh lanh lợi hơn em
Em thì chăm chỉ dịu mềm anh thương
Hai ta chung bước chung đường
Một đời chồng vợ yêu thương đến già
Mỗi ngày em tóc bạc ra
Chồng em thương lắm nói là không sao
Em thì lòng dạ nao nao
Tóc ơi tóc bạc già sao bây giờ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Tuổi già vui thú cậy nhờ với nhau
Bữa cơm dưa muối canh rau
Vợ chăm chồng lại gật đầu khen ngon
Tuổi già xa cháu xa con
Yêu thương lụm cụm lại còn nhắc nhau
Sống cho đến bạc mái đầu
Vợ chồng hạnh phúc với nhau trọn đời
Em yêu chồng lắm chồng ơi
Chúc mừng sinh nhật bạn đời của em (*)…

(*) Cảm tác bài thơ cho chị Nguyễn Liên để chị mừng sinh nhật ông xã.

 

HOA CAU NHÀ CHỊ

Hoa cau thơm ngát vườn trầu
Thương nhau tới lúc bạc đầu còn thương
Cha đi phiêu bạc quê hương
Tránh bom chạy giặc mãi thương quê nhà
Bây giờ Bình Thuận xa xa
Hàng cau cao vút quê ta hiện về
Điện Bàn Bát Nhị cau quê
Hội An trầu quế mua về trầu hương
Ngày xưa chị hổng chịu thương
Mẹ ăn trầu quế trầu hương nhà người
Thương cha thương mẹ mỉm cười
Ăn trầu cau của nhà người nên duyên
Nhớ ngày ván đóng thuyền quyên
Chị còn bực bội con thuyền lắc lư
Gái trai xinh xắn ưu tư
Chị vui như hội tháng Tư vào mùa
Hoa cau nở cả bốn mùa
Mo cau rơi xuống nô đùa cháu chơi
Ngựa mo kéo cháu đi chơi
Làm con ngựa nhảy tơi bời trong sân
Lá cau chị tước nhỏ dần
Chổi cau chị quét sạch sân lối vào
Quạt mo quạt mát lắm nào
Hè về phe phẩy khi nào điện ngưng
Sáng nay mo rụng tưng bừng
Cho ông Lữ cái thuyền từng đi câu
Cạnh hồ non bộ nước sâu
Đàn cá bơi lội chờ lâu cả ngày
Ngày xưa mo chạm bầu dày
Đựng mồi đựng cá mỗi ngày đi câu
Ở ngoài Quảng Ngãi từ lâu
Mo cau ép lại từng sâu làm gì?
Đĩa, khay để đựng bánh mì
Bánh tráng đựng giấy nhìn thì rất ưa
Nhẹ nhàng quạt mo ngày xưa
Cục xôi Bờm đổi là vừa chị ơi!
Tuổi già chẳng muốn đi chơi
Quanh vườn nhổ cỏ nhìn trời trồng hoa
Mo cau rơi xuống xạt xòa
Lượm lên tước lá thành là chổi cau
Mo cau cha chặm thành gàu
Múc nước ở dưới giếng sâu năm nào
Mo to chị tiếc lắm nào
Lượm dồn cất lại để vào bên hiên
Chẳng mua chẳng bán được tiền
Rồi đem ra đốt buồn phiền mỗi khi
Hoa cau rụng trắng tuổi thì
Tết này sai trái có khi được mùa
Chị mua hoa quả lên chùa
Bán cau trầu lá chị mua đấy mà
Cau non xuất khẩu đi xa
Trầu xanh bán lộc chợ xa chợ gần
Sáng nay hoa rụng đầy sân
Trên cao rụng xuống một lần nhiều mo…

27/11/2021

Võ Xiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: