10/07/23 – 03:07

VÒNG TAY KHỜ KHẠO
Áo trắng đâu rồi, em đã xa
Đường xưa dệt bóng, áo đôi tà
Tình đầu cửa lớp ôi khờ khạo
Phập phồng cánh mũi giấu thư tay…
Vòng xe thuở ấy sao mà chậm
Vòng đời hai đứa cứ nhanh qua
Vòng tay thuở ấy sao khờ khạo
Ngỡ cứ yêu là yêu mắt, tim…
Bá Nha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân