26/08/23 – 08:08

VU LAN 2023 NHỚ ƠN CHA, MẸ
(Thơ viết về ngày lễ Vu lan nhớ ơn cha mẹ)
Nghe tiếng gọi lòng càng thêm nhớ mẹ
Tháng Vu lan lặng lẽ đến rồi đây
Đêm hoang vu lạnh lẽo dạ nhuốm đầy
Nỗi sầu vơi trời mây hờ hững vọng
Nhớ và nhớ vì sao đêm lạc lỏng
Khi mẹ xa con mãi ngóng mẹ về
Mẹ vẫn còn đọng lại mãi niềm mê
Không thể tắt không hề quên bóng mẹ
Đường con bước mẹ yên lòng mẹ nhé
Lời yêu thương con trẻ sẽ mang theo
Tín nghĩa trung luôn vượt sóng vững chèo
Gia phong mãi luôn gieo mầm phúc hạnh
Đường con đi sao trời đêm óng ánh
Mặt trời hồng xóa lạnh giá buồn đau
Nhờ mẹ yêu dưỡng dục hướng nhiệm màu
Ơn trời biển con khắc sâu tình mẹ
Nén hương lòng khói thơm lan mãi nhé
Cho con xin cảm tạ mẹ ân nồng
Dù xa gần âm dương biệt mênh mông
Con luôn có bầu trời hồng là mẹ…
Hà Nội 26/8/2023
Lê Văn Quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân