22/08/23 – 10:08

VU LAN BÁO HIẾU MẸ CHA
Tháng Bảy trời đất giao hòa
Vu lan báo hiếu mẹ, cha ân tình
Vẫn là những đóa hoa xinh
Dâng lên tỏ rõ chân tình của con.
Vẫn là mong ước sắt son
Mẹ cha chứng giám để con yên lòng
Ngày xưa cha mẹ ước mong
Nuôi con khôn lớn trong lòng mới vui
Năm tháng chia sẻ ngọt bùi
Mẹ cha mất sớm con thời bơ vơ
Lòng con mãi vẫn ước mơ
Còn cha còn mẹ phụng thờ tháng năm.
Vu lan tháng Bảy ngày rằm
Giờ đây thương nhớ hằng năm vẫn buồn
Lòng luôn khắc dạ ghi ơn
Sống sao xứng đáng yên lòng mẹ cha.
Bao năm cha mẹ đi xa
Vu lan ngày lễ đáng là ước ao
Mẹ cha mãi những vì sao
Vu lan báo hiếu con nào dám quên…!
12/8/2023
Duy Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân