19/08/23 – 08:08

VU LAN MÙA BÁO HIẾU
Công cha mẹ như trời bể
Lòng con đây sao kể hết công lao
Mei ơi…! Nhớ những ngày nào
Với bao khổ nhọc biết bao cơ hàn
Tháng Bảy là tháng Vu lan
Con đây nhớ mẹ lòng càng xót xa
Ngày nào mẹ đã hát ca
Ru con để ngũ nay đà lớn khôn
Cả đời vất vả sớm hôm
Đến khi già yếu lưng tôm bên trời
Mẹ luôn sáng mãi rạng ngời
Chẳng than chẳng trách trọn đời vì con
Mẹ luôn chu đáo vẹn toàn
Công lao của mẹ núi non sánh bằng
Mẹ luôn vất vã nhọc nhằn
Nắm rau bát cháo chẳng hằng thở than
Dù cho cuộc sống cơ hàn
Thân cò lặn lội mẹ càng gắng thêm
Gió hiu hiu hắt bên thềm
Mẹ luôn tìm chổ êm đềm cho con
Một lòng mẹ nguyện sắc son
Nuôi con khôn lớn mỏi mòn mẹ trông
Trở trời chuyển ngọn gió đông
Thân gầy nhức mõi tiên bồng mẹ đi
Mẹ ơi! Con nhớ những gì
Giờ đây ở chốn tây thi thế nào?
Lòng con luống những tự hào
Mẹ là tất cả vì sao sáng ngời
Mong ai còn mẹ trên đời
Hãy luôn kính trọng chớ lời thị phi
Một lòng ta nguyện khắc ghi
Nhớ lời mẹ dạy bờ mi lệ nhòa
Suối vàng mẹ có gặp cha
Để rồi sum họp một nhà hay không?
Trời cao bể rộng mênh mông
Còn đâu gặp mẹ tơ lòng đứt ngang.
19/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân