30/08/23 – 04:08
VU LAN – MÙA HIẾU HẠNH
(Dâng tặng vong linh cha mẹ của con!)
Nhọc nhằn cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi lặn lội sớm trưa ngoài đồng
Bao mùa lúa chẳng phụ công
Trĩu bông mẩy hạt cánh đồng vàng ươm
Cả đời dãi gió dầm sương
Quản chi giá lạnh thấu xương đông về
Cha còn mải miết Sơn Khê (*)
Đánh tan quân giặc đường về còn xa…
Đảm đang việc nước, việc nhà
Một vai gánh cả mẹ già, năm con (**)
Mẹ cha khuất bóng núi non
Về miền mây trắng mỏi mòn ngóng trông
Ngự bên ngực trái đóa hồng
Tỏa hương ngan ngát mà lòng quặn đau
Nhòa trong khóe mắt lệ sầu
Nguyện cầu cha mẹ suối sâu an lành!…
Hà Nội, 26/8/2023
(*) Cha đi Kháng Chiến (1947 – 1972) đến năm 1985 cha qua đời ở tuổi 59
(**) Một mình mẹ ở nhà nuôi mẹ già và 5 anh chị em chúng tôi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân