17/08/23 – 09:08

VU LAN MỪNG TUỔI MẸ!
Đóa hoa sen nở bên đời
Vụ lan kính mẹ vạn lời yêu thương
Bởi thân mẹ lắm đoạn trường
Từ ngày con nhặt nỗi buồn mất cha
Tuổi xuân mẹ… lệ nhạt nhòa
Nỗi buồn mất mát vỡ oà niềm đau
Trùng phùng chỉ tựa chiêm bao
Khi cha vĩnh viễn đi vào cõi xa
Nữa đời mẹ gánh thay cha
Nuôi đàn con dại… bôn ba chợ đời
Cuộc đời mấy lúc được vui?
Nụ cười mang nỗi ngậm ngùi tiếc thương
Buồn cho thân gái dặm trường
Bên đàn con nhỏ còn vương tuổi khờ
Mẹ cố vượt bến… sang bờ
Thờ chồng thủ tiết đến giờ… vì con
Lòng mẹ tựa biển… như non
Chúng con kính nguyện… lòng son khắc nguyền
Vu lan mẹ mãi bình yên
Bên đàn con cháu… an yên cuối đời!
16/8/2023
Trần Minh Châu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân