18/08/23 – 08:08

VU LAN NHỚ CHA MẸ!
Bông hồng trắng con cài lên ngực áo
Đã bao mùa thu thay lá mẹ ơi
Mẹ cha nay cách biệt cả phương trời
Con nhớ mãi một thời xưa thân ái
Cơn gió lạnh lùa liếp phên trống trải
Ngọn lửa hồng ấm mãi… có mẹ cha
Vì đàn con bao vất vả băng qua
Lo từng bữa dưa cà đầy hạnh phúc
Đất nước chiến tranh, bao nhiêu khó nhọc…
Lo chúng con ăn học để nên người
Bao niềm vui mẹ rạng rỡ môi cười
Con học giỏi trở nên người hữu dụng
Con lên đường ba lô và cây súng
Mẹ ở nhà luôn dõi bước con đi
Lòng cầu mong ngày chiến thắng con về
Xây hạnh phúc cửa nhà an gia đạo
Chúng con lớn xây ước mơ hoài bão
Cha mẹ dẫn đường chỉ lối con đi
Công ơn này con mãi mãi khắc ghi
Như trời biển chẳng có gì sánh được
Bông hồng trắng chúng con cài trước ngực
Mùa Vu lan nay đã vắng mẹ cha
Khói hương thơm bao nỗi nhớ chan hòa
Con cháu thảo chắc mẹ cha thanh thản…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân