09/09/23 – 04:09

VU LAN NHỚ CHA
Sao chẳng viết được bài thơ về mẹ
Cũng như cha… con bé nhỏ vô cùng
Ngòi bút và trang giấy trắng nội dung
Những ngôn từ lùng bùng không viết nổi
Chỉ biết rằng vắng cha bao nhiêu nỗi
Buồn và thương qua mỗi tối đêm về
Người đã đi năm tháng những mải mê
Và đi mãi không hề quay trở lại…!
Vu lan đến nhớ về cha tháng Bảy
Nén hương trầm con lạy trước hình cha…!
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân