21/08/23 – 05:08

VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA
Ngõ lạnh sương mờ thổi phất qua
Lần trong rắt rẻo ngọn tre già
Đêm buồn viễn xứ hương tàn tạ
Nắng nhạt phong trần mộng xót xa
Lặng lẽ thương cha dằng dặc cảnh
Dềnh dang nhớ mẹ hẩm hiu nhà
Vu lan khắc khoải tràng lưu luyến
Tháng Bảy mưa dầm não nuột sa.
11/8/2022
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân