21/08/23 – 03:08

VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA
Đêm buồn nhớ mẹ lệ rơi
Chợt nghe văng vẳng xa xôi những lời
Mái chèo vọng tiếng à ơi
Êm sao tiếng mẹ ru hời ngày xưa
Chiều chiều kẽo kẹt võng đưa
Đìu hiu gió thổi nắng trưa gợi sầu
Con khờ mất mẹ từ lâu
Tuổi thơ vất vả sớm chiều trên bưng
Nhọc nhằn gian khó đã từng
Đói cơm nắng đổ trên lưng dãi dầu
Tuổi thanh xuân cũng phai mầu
Nhìn vào dĩ vãng áo nâu ngậm ngùi
Nghĩ về phụ mẫu than ôi
Cha mẹ nằm đó song đôi nấm mồ
Lao xao gió thổi cành khô
Hương thoang thoảng nhắc khóc ồ mỗi khi
Vẳng nghe tiếng mẹ thầm thì
Tiếng cha còn đó những gì đã răn
Đêm nay cũng giống bao lần
Nhớ cha nhớ mẹ lệ tràn mắt con.
26/8/2021
Lê Thanh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân