22/08/23 – 04:08

VU LAN NHỚ MẸ
Tảo tần, lặn lội sớm trưa
Thân cò, thân vạc, nắng mưa ngoài đồng
Nuôi con, chăm mẹ, thờ chồng
Hy sinh thầm lặng, tấm lòng mẹ tôi.
Xa rồi tiếng mẹ ru nôi
Xa rồi bóng mẹ, con ngồi nhớ thương
Mẹ ơi, dằng dặc đêm trường
Lòng con nhớ mẹ, lệ vương giọt sầu.
Cuộc đời dâu bể, bể dâu
Thèm vòng tay mẹ, xoa đầu, ôm con
Vu lan nhớ mẹ mỏi mòn
Bông hồng dâng tặng lòng con nguyện cầu.
Suối vàng cha mẹ gặp nhau
An yên hạnh phúc nỗi sầu tiêu tan
Chỉ còn hạnh phúc ngập tràn
Nửa đời xa cách gian nan hết rồi.
22/8/2023

Hạnh Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân