28/08/23 – 09:08

VU LAN NHỚ MẸ
Thu về rồi sao lấp lánh trời xa
Cũng không bằng tình mẹ thương con
Lời ru xưa luôn canh cánh bên lòng
Nguyện ghi nhớ nỗi thăng trầm mẹ bước
Vu lan về con nhớ cố hương
Lòng ngậm ngùi một mình nơi xứ lạ
Thời gian trôi đã mòn tuổi xuân rồi
Mà nghĩa báo ân con chưa tròn mẹ ạ
Chốn quê xưa giờ mẹ đang mòn mỏi
Ngóng chờ con khi bóng ngã xế tà
Đứa con xa tóc đã buồn điểm trắng
Lời ru xưa luôn canh cánh bên lòng
Vu lan về con xa mẹ mẹ ơi
Xa dòng sông tuổi thơ con lặn lội
Xa cánh đồng con một thuở gian nan
Hoàng hôn xuống cánh diều bay theo gió
Mỗi thu về con sợ lắm mẹ ơi
Sợ ngọn gió vô tình làm đèn tắt lịm
Ngọn đèn kia khi dầu đã cạn dần
Rồi con phải đắm mình trong bóng tối
Dòng đời có cay đắng gian nan
Còn có mẹ là đường đi con không nản
Chỉ mong được nắm mãi bàn tay mẹ
Sợ mẹ đi rồi con biết nắm tay ai.


Hoàng Mừng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân